DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?

Tác giả Cật Bạch Thái Yêu
Bộ sách
Thể loại Tiên hiệp
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 6226
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Cật Bạch Thái Yêu Hệ Thống Xuyên Không Hài Hước Tiên Hiệp Huyền Ảo Sảng Văn Văn Học Phương Đông
Nguồn Hoàng A Chình
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) truyện tiên hiệp Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao? của tác giả Cật Bạch Thái Yêu.

“Tông chủ, thi đấu tông môn đại lục năm nay, đệ tử của tông môn chúng ta lại đạt được hạng nhất!”

Sở Duyên: “Đá! Đều đá ra khỏi tông môn cho lão tử!”

“Tông chủ, không thể đá nữa! Đệ tử bị đá đi lúc trước đều thành lập Thánh Địa tu luyện, lại đá tiếp, Thánh Địa trên đại lục đều bị tông môn chúng ta nhận thầu mất...”

Sở Duyên: “?”

Con mẹ nó ta chỉ muốn dạy đệ tử phế vật mà thôi!

Vì sao các người đều thành tài như vậy!
***

Cũng như bao quần chúng xuyên không khác, Sở Duyên bị vứt vào thế giới tu tiên cùng một hệ thống bàn tay vàng, chỉ có điều hệ thống này có chút khác lạ, lại còn mang một cái tên khá là kêu: “Hệ thống tông môn phế vật nhất trong lịch sử”

Đúng vậy, nhiệm vụ hệ thống yêu cầu Sở Duyên phải thu đồ đệ, mỗi khi dạy dỗ đồ đệ trở thành phế sài, Sở Duyên sẽ được hệ thống ban thưởng một tiểu cảnh giới; ngược lại đồ đệ “không may” thành tài, hệ thống sẽ khấu trừ Sở Duyên một đại cảnh giới. Thiết lập này nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ cục, nhưng Sở Duyên lại vô cùng hài lòng, dạy đồ đệ thành thiên chi kiêu tử mới khó, chứ dạy thành phế vật còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?

Nhưng trên đời làm gì có miếng bánh dễ ăn như vậy? Trong lúc Sở Duyên tâm tâm niệm niệm lựa chọn ra đệ tử phế vật trong hàng phế vật, giao cho hắn trọng trách khó nhằn là tự mình ngộ đạo, mà đạo này đến bản thân Sở Duyên cũng chẳng biết là gì, ngay cả cái tên tông môn cũng thể hiện rõ sự vô tri của hắn - Vô Đạo Tông.

Vì khích lệ đệ tử không nên từ bỏ con đường tu đạo mà không tiếc mang các vị ‘tiền bối’ Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Viêm Đế… ra làm ví dụ! Chẳng hay Sở Duyên đạo hữu cũng là một con dân Qidian?

Chỉ tiếc trời… thường hay phụ lòng người. Đại đệ tử đầu tiên và cũng là duy nhất ở Vô Đạo Tông, dưới tình huống bị sư tôn bỏ cù bơ cù bất vậy mà ngộ được đạo. Kỳ lạ hơn chính là tông môn đến một quyển công pháp cũng không có lại có thiên hạ đệ nhất trộm ghé thăm, đúng là cười ra nước mắt.

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao? là điển hình của sảng văn trang bức khi các tình tiết đều xoay quanh việc main Sở Duyên với thân phận sư tôn, đồng thời là tông chủ Vô Đạo Tông, cố tình gài hàng các đồ đệ thân yêu của mình, “vi sư không cầu ngươi thành tài, chỉ cầu ngươi ngoan ngoãn làm phế vật”, vậy mà tên nào tên nấy toàn vô địch thiên hạ, thần thông cái thế. Mà bản thân main lúc đầu không coi trọng thực lực bản thân, luôn cho rằng mình không có tài cán gì ngoài tu vi Nguyên Anh lận lưng, sau này mới biết hóa ra là do chính mình tự xem nhẹ mình, plot twist về sau là gì mời các đạo hữu theo dõi truyện sẽ rõ.

***

Tóm tắt truyện Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?:

Sở Duyên xuyên không đến thế giới tu tiên cùng hệ thống "tông môn phế vật nhất trong lịch sử". Nhiệm vụ của hắn là đào tạo ra những đồ đệ phế vật để nhận thưởng. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mong đợi khi các đệ tử của hắn đều trở thành những thiên tài tu luyện, khiến Sở Duyên liên tục bị hệ thống trừng phạt. Dù cố gắng hết sức để "phế vật hóa" đệ tử, nhưng Sở Duyên chỉ khiến họ càng thêm mạnh mẽ và nổi danh khắp nơi.

Review (Đánh giá):

Ưu điểm:

  • Hài hước và giải trí: Truyện mang đến nhiều tình huống dở khóc dở cười khi Sở Duyên cố gắng "phế vật hóa" đệ tử nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
  • Sảng văn, YY: Các đệ tử của Sở Duyên đều là những thiên tài bá đạo, mang lại cảm giác thỏa mãn cho người đọc.
  • Cốt truyện mới lạ: Ý tưởng về hệ thống "phế vật" khá độc đáo và tạo nên sự khác biệt so với các truyện tu tiên khác.
  • Nhân vật thú vị: Sở Duyên là một nhân vật hài hước, thông minh và có phần "đen đủi". Các đệ tử của hắn cũng có cá tính riêng biệt và thu hút.

Nhược điểm:

  • Logic có phần khiên cưỡng: Việc các đệ tử của Sở Duyên đều trở thành thiên tài một cách quá dễ dàng có thể gây cảm giác phi lý.
  • Phát triển nhân vật chưa sâu: Các nhân vật phụ chưa được khai thác nhiều, chủ yếu tập trung vào sự bá đạo của các đệ tử và sự hài hước của Sở Duyên.
  • Kết thúc có phần vội vàng: Một số độc giả có thể cảm thấy kết thúc chưa thỏa mãn và còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Kết luận:

"Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?" là một truyện tiên hiệp hài hước, giải trí, phù hợp cho những ai yêu thích thể loại sảng văn và muốn tìm kiếm những giây phút thư giãn. Tuy còn một số hạn chế về logic và phát triển nhân vật, nhưng với cốt truyện mới lạ và các tình tiết hài hước, truyện vẫn có sức hút riêng và đáng để thử đọc.

***

Tóm tắt & Đánh giá truyện "Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?" của tác giả Cật Bạch Thái Yêu

Tóm tắt:

"Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?" xoay quanh nhân vật chính Sở Duyên, người xuyên không đến thế giới tu tiên và nhận được một hệ thống bàn tay vàng kỳ lạ mang tên "Hệ thống tông môn phế vật nhất trong lịch sử". Hệ thống này yêu cầu Sở Duyên phải dạy dỗ đồ đệ thành phế vật để được thưởng một tiểu cảnh giới, ngược lại nếu đồ đệ thành tài, hắn sẽ bị khấu trừ một đại cảnh giới.

Sở Duyên lập ra Vô Đạo Tông và tuyển chọn các đồ đệ phế vật để dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Tuy nhiên, dù cố gắng dạy dỗ các đồ đệ thành phế vật, tất cả bọn họ đều trở thành những thiên tài tuyệt thế, khiến Sở Duyên rơi vào tình thế khó xử và hài hước.

Đánh giá:

1. Cốt truyện: 8/10 Cốt truyện của truyện mang đến một ý tưởng mới mẻ và độc đáo, đặc biệt với hệ thống "phế vật" và mục tiêu ngược đời của nhân vật chính. Cốt truyện có nhiều tình tiết hài hước và bất ngờ, tạo nên sự lôi cuốn và hấp dẫn cho người đọc.

2. Nhân vật: 7.5/10 Sở Duyên là một nhân vật chính thú vị với tính cách hài hước và thái độ bất cần. Các đồ đệ của Sở Duyên đều có tính cách và hoàn cảnh riêng, mang lại sự đa dạng và phong phú cho câu chuyện. Sự phát triển nhân vật chính và các nhân vật phụ được xây dựng một cách hợp lý và tự nhiên.

3. Yếu tố hài hước: 9/10 Yếu tố hài hước là điểm mạnh của truyện, với nhiều tình huống dở khóc dở cười khi Sở Duyên cố gắng dạy dỗ các đồ đệ thành phế vật nhưng lại vô tình biến họ thành những thiên tài. Các tình tiết hài hước được xây dựng một cách khéo léo và duyên dáng, khiến người đọc không thể nhịn cười.

4. Thế giới tu tiên: 7/10 Thế giới tu tiên trong truyện được xây dựng khá chi tiết với các tông môn, thánh địa và các yếu tố huyền huyễn. Tuy nhiên, chi tiết về thế giới này có thể được phát triển thêm để tạo nên một bối cảnh phong phú và sâu sắc hơn.

5. Tổng quan: 8/10 "Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao?" là một truyện tiên hiệp hài hước với cốt truyện độc đáo, nhân vật thú vị và nhiều tình huống hài hước. Truyện mang lại sự giải trí và lôi cuốn cho người đọc, đặc biệt phù hợp cho những ai thích thể loại tiên hiệp kết hợp hài hước và sảng văn.

Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tìm kiếm một câu chuyện mới mẻ, đầy sáng tạo và tiếng cười.

Mời các bạn mượn đọc sách Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao? của tác giả Cật Bạch Thái Yêu.


may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000