DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả Tiên Chanh
Bộ sách
Thể loại Ngôn tình
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub mp3
Lượt xem 10548
Từ khóa eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói Audio full Tiên Chanh Ngôn tình Văn học phương Đông
Nguồn tangthuvien.vn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Tác giả: Tiên Chanh (Còn biết đến với tên Chanh Tươi)
~*~
Người dịch: hayngungay, Yuuri, banhbaochieu, Dennis Q.
Đoạn sau chương 41 do bạn Sò đánh máy từ sách của NXB Trẻ, dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hà với tên tác giả lấy là: Tôn Oánh Oánh.
Cảm ơn bạn Sò nhiều!
~*~
Cảm ơn bạn Lady_jeny (TVE) và bạn hunny_nguyen (wattpad) đã chia sẻ bản word. Mình dùng bản word đoạn đầu của hai bạn.
~*~
Làm ebook: Tiểu Dương
~*~

Warning: Trước khi đọc truyện bạn hãy nhìn lại CMND của mình và check:
1. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài.
2. Nếu bạn đã đủ 18 tuổi nhưng dị ứng với truyện có chút chút… đoạn nhạy cảm, nhìn lên phía trên và ấn Back để ra ngoài.
3 . Nếu bạn đã đủ 18 tuổi, không mắc phải điều thứ 2 và có hứng thú, mời đọc tiếp bên dưới.

Vài lời của tác giả:

Muốn xem kiểu nhân vật nữ lạnh nhạt, thoát tục đi ra cửa mời rẽ trái.
Muốn xem kiểu nhân vật nữ có mối thù sâu đậm đi ra cửa mời rẽ phải.
Nhân vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ: thứ nhất chưa bị chồng phản bội; thứ hai chưa bị tên con trai nào đá cho nên vẫn tràn đầy mơ ước của một cô bé về tình yêu, và rất háo sắc.
Nhân vật nữ trong truyện này trước khi quay về quá khứ mới chỉ 19 tuổi nên cô ấy không trưởng thành cho lắm, lời nói và hành động cũng rất ngây thơ.
Nhân vật nữ trong truyện đã làm 1 chuyện không thể gọi là “việc thiện”, nên việc quay trở lại quá khứ chỉ là phần thưởng mà thần tiên ban cho cô, do đó mà cô đã có chuẩn bị tâm lí, sau khi quay trở lại quá khứ không hề buồn khổ mà rất phấn khích, xúc động, và có một chút điên rồ….
Nhân vật nữ trong truyện quay về quá khứ với thái độ vui chơi nên xin đừng đòi hỏi ở nhân vật chính có tình cảm nghiêm túc, sâu sắc với nhân vật nam.
Được rồi, việc giới thiệu kết thúc ở đây. Nếu bạn thích đọc truyện hài ước thì mời tiếp tục.
***

Review Công chúa cầu thân_Tiên Chanh

 

Công chúa cầu thân-Tiên Chanh

Thể loại: Xuyên không, cổ đại, cung đình, hài, cả sủng cả ngược, nam chính không sạch HE

Đánh giá: 6,75/10, truyện không phải quá tệ, nhưng vì bản thân mình không thích truyện này nên tự nhiên đánh giá sẽ kém đi.

Truyện này viết giai đoạn xuyên không đang hot, nhà nhà xem xuyên không, người người đọc xuyên không-lúc mà các thanh niên mơ mộng dùng mọi cách thức cực đoan nhất để được xuyên không về gặp các soái ca cổ đại. Trong giai đoạn đó thì bạn nữ chính Phùng Trần Sở Dương lại xuyên qua rất nhẹ nhàng, vì đã vô tình cứu người nhà 1 vị tiên nên được ban cho 1 điều ước-và bạn nữ chính đã chọn du lịch cổ đại-1 điều có vẻ rất mốt lúc bấy giờ.

Truyện của Tiên Chanh mà, cho nên nam nữ chính đều không phải tuýp hoàn mĩ, giỏi giang gì-bạn Sở Dương cũng vậy-không giỏi thơ ca nhạc họa đàn sao hay võ công y thuật gì hết, thậm chí còn không biết chữ thời đó, được cái lại hám tiền, mê trai đẹp-lúc nào cũng tâm niệm bao trai xông pha giang hồ,chắc tại đọc nữ cường quen-kiểu tư tưởng nữ hiệp rởm rởm nhảm nhảm này đọc không quen nổi -.-.

Bạn ý tưởng mình xuyên qua thành quý phi được hoàng thượng sủng ái độc chiếm hậu cung gì đó nhưng đáng tiếc lại thành công chúa cầu thân, gả cho một lão hoàng đế nước láng giềng, tam hoàng tử Ngõa Lặc-nước mà bạn Sở Dương sắp phải sang cầu thân đó-sang rước dâu thay phụ hoàng. Dọc đường đi 2 ac gặp 1 lô lốc truyện trái khoáy,sau đó là phải lòng. Rồi sau này về cung thì Tam hoàng tử Thừa Đức tìm mọi cách để phụ hoàng hắn không sủng hạnh được Sở Dương. Sau đó là 1 hồi phong ba bão táp khác, lúc đầu Thừa Đức là lợi dụng tính toán nhưng vì sau là thật tâm, Sở Dương ban đầu cũng chỉ là chơi đùa ( vì vốn dĩ không tính ở đây cả đời ) nhưng sau lại động tâm. Tuy nhiên vì một số hiểu lầm và chấp nhất mà 2 người xa nhau một thời gian-lần gặp cuối cùng cũng là lúc anh nam chính tèo, chị nữ chính bị vị tiên trước kia đưa về hiện đại. Kỳ diệu là linh hồn 2 anh chị được 1 vị bán tiên dùng thuật buộc hồn níu với nhau, sau 2 năm ở hiện đại a tìm ra chị và HE.

Tuy nhiên điều mình không thích ở cuốn này là tính cách nhân vật-không đặc sắc lắm, đặc biệt là nam chính đọc lúc đầu cảm giác dê già háo sắc @_@-mình đã cố huyễn hoặc là a ta dù không đứng đắn nhưng chắc vẫn sạch-ai dè đọc nửa quyển mới đau lòng phát hiện ra là bẩn-lai còn có con với người khác :((( Cái thứ hai bực mình là bối cảnh-rõ  ràng tác giả viết về Ngõa Lặc-một bộ tộc du mục với chế độ khả hãn-yên chi nhưng trong truyện bối cảnh-chế độc của Ngõa Lặc không khác gì Minh triều với cảnh vật, phong tục, lễ nghi-sự sai lệch này làm mình đọc mà rất khó chịu.

Tại thấy bộ này ai đọc cũng khen hay, được cho là 1 trong những bộ xuyên không hay nhất mà mình đọc lại thấy thất vọng toàn tập-đúng kiểu truyện Tiên Chanh-đọc xong vẫn thấy gờn gợn khó chịu.

***

Review: CÔNG CHÚA CẦU THÂN – Tiên Chanh

Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Ngược.

Tình trạng: Full

Đánh giá: 7/10

Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một bộ xuyên không, ngược “Công chúa cầu thân” của Tiên Chanh. Đây là một truyện ngược nhưng mức độ còn khá nhẹ nhàng, không quá cẩu huyết. Và có một điểm lưu ý là nam chính không sạch nha!

Câu chuyện kể về Sở Dương, người con gái hiện đại vì giúp đỡ em trai của một vị tiên tử mà được lựa chọn quay về thời cổ đại, làm một sủng phi. Nữ chính được xây dựng với hình tượng khá giản dị, không quá giỏi, không quá ngu ngốc, ham sống sợ chết, yêu tiền, thích trai đẹp. Tuy nhiên cô là người rất xem trọng tình cảm đối với người thân cận, dù bản tính đôi lúc cũng khá “tiểu nhân”.

Nam chính là Thừa Đức, tam hoàng tử của Ngõa Lặc. Hoàng đế á! Muốn tiền có tiền! Muốn quyền có quyền! Đẹp trai đến mức hồ đồ, lại còn si tình đến mức Lương Sơn Bá nhìn thấy cũng phải áy náy, Đổng Vĩnh nhìn thấy phải đỏ mặt. Bây giờ ngoài cười tôi còn có thể làm gì được?” – Trích lời của bạn nữ chính.

Tuy nhiên, vì sau khi gả cho Thừa Đức, Sở Dương đã bước chân vào “chốn giang hồ” vô tình gặp phải nam phụ- Nam Cung Việt, người con trai luôn xuất hiện lúc nguy cấp và giúp đỡ cô. Nhưng có lẽ Nam Cung Việt không hợp khẩu vị của Sở Dương hoặc đơn giản là Tiên Chanh chỉ muốn anh làm nam phụ nên hai người chỉ được gọi là “có duyên nhưng không phận”.

Nam nữ chính có thể nói là một đôi oan gia. Khắc khẩu, động thủ, chán ghét nhau… có việc nào mà hai người không làm? Nhưng dần về sau thì họ đem lòng yêu thương lẫn nhau. Thừa Đức kiêu ngạo, thông minh, ngang tàng, nhưng một lòng vì người mình yêu. Mặc dù nhiều khi anh vì địa vị, quyền lực mà làm những chuyện mình không muốn, nhưng đó cũng là vì Sở Dương.

Câu chuyện nhìn chung khá vui vẻ, hài hước, đặc biệt là nữ chính là một nữ sinh đại học, đầu óc còn khá trẻ con, làm nhiều việc không đầu óc.

Tuy nhiên như ban đầu đã nói, đây là một truyện xuyên không ngược. Những đoạn về sau, mặc dù cũng vui vẻ hài hước, nhưng dần dần mình thấy được những cảm xúc khác của nhân vật, và sự biến đổi trong suy nghĩ và tâm lý của Sở Dương. Đặc biệt là đoạn kết. Thừa Đức chết khi biết về thân thế của mình. Anh chết bên cây đào, nơi chứng kiến nụ hôn đầu của hai người. Sở Dương được hóa phép quay về hiện đại khi bị phát hiện đang cố gắng níu giữ linh hồn của Thừa Đức. Và lão Bàn Tiên đã đọc thần chú, buộc linh hồn của Thừa Đức theo chị về hiện đại. Anh ở hiện đại nhập vào một anh chàng đẹp trai, tiếp tục ở cạnh Sở Dương và hạnh phúc đến cuối đời.

“Truyện hay thật, đọc đoạn Thừa Đức chết mà buồn quá, cũng may là hai người xuyên về tương lai rồi nhận ra nhau. Lúc đọc thì có hơi bị bất mãn nhưng đọc tới cuối rồi thì thấy không thể ghét nam chính được, tình cảm mà Thừa Đức dành cho Sở Dương từ đầu tới cuối, ngay cả tới khi anh chết ở cổ đại và khi xuyên đến hiện đại đều khiến người đọc cảm động. Lâu rồi mình không đọc bộ nào vừa hài, sủng và cảm động tới vậy.”- Độc giả Nam Huyền.

Nhưng mình vẫn thấy khá hụt hẫng cho số phận của nhân vật ở quá khứ, vì mình thực sự rất đau lòng khi đọc đoạn ấy. Nói chung truyện hay và đáng đọc, tuy có hơi buồn và đau lòng một xíu.


Giá bìa 79.000   

Giá bán

63.000 

Tiết kiệm
16.000  (20%)
Giá bìa 79.000   

Giá bán

63.000 

Tiết kiệm
16.000  (20%)