Lâm Phong: "Sư phụ, Mao Sơn của chúng ta có phải rất lợi hại không ạ?"
Cửu Thúc: "Đương nhiên rồi, Mao Sơn chúng ta không chỉ trên trời có người, dưới đất cũng có người."
Lâm Phong: "Vậy nói như thế, ta - một đệ tử chân truyền của Mao Sơn - rất có mặt mũi đúng không?"
Cửu Thúc: "Hừ hừ, tất nhiên rồi. Vào Âm Tào Địa Phủ, ngươi thử hỏi xem, ai dám không nể mặt Mao Sơn chúng ta ít nhất ba phần?"
Lâm Phong đưa tay chỉ vào đầu của một phán quan đang nằm trên bàn, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Vậy tại sao lúc ta đánh vào Địa Phủ chẳng có ai nể mặt ta cả?"
Cửu Thúc giận dữ, râu dựng lên, trừng mắt: "Tên nghịch đồ này! Mau buông tay, đó là Thái Sư Tổ của ngươi đấy!"