DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả Cửu Lộ Phi Hương
Bộ sách
Thể loại Ngôn tình
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub mp3
Lượt xem 9901
Từ khóa eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói full Cửu Lộ Phi Hương Huyền ảo Dị giới Ngôn tình Văn học phương Đông
Nguồn nghiepdu.net
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tên Ebook: Ta muốn đến Cửu Châu (full prc, pdf, epub)

Tác Giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể Loại: Huyền ảo, Dị giới, Ngôn tình, Văn học phương Đông
 
Hình thức: Bìa Mềm
 
Giá bìa: 129.000 ₫
 
Công ty phát hành: Quảng Văn
 
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
 
Trọng lượng vận chuyển: 650 g
 
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
 
Số trang: 648
 
Ngày xuất bản: 03/2015
 
Nguồn: nghiepdu.net
 
Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com
ta muon den cuu chau ebook prc pdf epub
Bìa sách Ta muốn đến Cửu Châu
Giới thiệu:

“Ta Muốn Đến Cửu Châu” là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên.

Một cô gái loài người hiện đại sẽ ra sao và làm thế nào trong thế giới ma quái xa lạ ấy? Cô gái bé nhỏ và hết sức bình thường này sẽ đối mặt thế nào với vị vương cao ngạo của tộc yêu hồ? Cô gái ấy, với thần lực được thần minh thượng cổ tin tưởng gửi gắm, sẽ làm gì để bảo vệ nó? … Rất nhiều chuyện sẽ diễn ra ở Cửu Châu, rất nhiều người sẽ xuất hiện ở Cửu Châu, nhưng chỉ có một yêu hồ, một mối tình sẽ làm thay đổi trái tim Nhược Nhất.

Cửu Châu …

Ở đó, có hai mặt trăng, có yêu ma, có tiên nhân, có loài chim như cá mập và bọ chét giống hổ, tất cả đều quái dị tới mức khiến người ta dựng tóc gáy.

Ở đó, Nhan Nhược Nhất một cô gái loài người bình thường bỗng trở nên đặc biệt, được thần minh thượng cổ chọn lựa để gửi gắm thần lực.

Lần đầu tiên Nhan Nhược Nhất bị đưa tới Cửu Châu là do cô say xỉn, nôn lên người phù thủy Mạc Mặc. Nhược Nhất kịch liệt phản kháng, đòi trở về. Phù thủy chỉ nói: “Quay về? Được thôi, đi chết đi”.

Lần thứ hai, thần minh thượng cổ tới tận thế giới của Nhược Nhất để đưa cô trở về Cửu Châu, bởi ở đó cô vẫn còn nghiệt duyên chưa dứt …
***

[Review] Ta muốn đến Cửu Châu – Cửu Lộ Phi Hương

Thập Nhị Kỳ

Vài lần hồn mộng – Cửu Lộ Phi Hương

(không phải review, đây là tóm tắt truyện, spoil toàn bộ nội dung)

Nhan Nhược Nhất vốn chỉ là một thợ may nhỏ bé bình thường ở thế giới hiện đại, một lần do vô tình đắc tội với phù thủy Mạc Mặc mà bị cô ấy báo thù, ném đến thế giới Cửu Châu kỳ quái.

Tại đây, Nhan Nhược Nhất nhặt được một con hồ ly, chữa trị cho nó, chăm sóc nó, lại không ngờ, nó là Cửu vĩ bạch hồ, là bá chủ của Cửu Châu – Thương Tiêu.

Một lần Nhược Nhất lạc mất Thương Tiêu, rơi vào kết giới trong Không Tang sơn, gặp được công tử ôn nhu như ngọc Huân Trì. Huân Trì là trái tim của thần thượng cổ Câu Mang, sinh ra đã gánh trách nhiệm bảo vệ thế gian, bảo vệ muôn dân, nhưng cả đời hắn cô độc bị nhốt trong Không Tang, hắn không nhìn thấy thế gian mà hắn phải bảo vệ, không nhìn thấy con dân của hắn, cuộc đời hắn tẻ nhạt như thế, buồn thương như thế, chỉ nhờ có Nhược Nhất mà có ánh sáng. Nhược Nhất chỉ bầu bạn cùng hắn mấy chục ngày, hắn cho rằng, kiếp này mãn nguyện.

Ngày hắn tiễn nàng ra khỏi kết giới, lại không ngờ bị ám khí ám toán. Hắn bảo nàng móc lấy trái tim hắn đem đi. Đó cũng là quá khứ bi thương nhất trong ký ức của Nhược Nhất, nàng trách mình vô dụng, không thể làm được gì cho hắn, điều duy nhất có thể làm lại chỉ là giúp hắn móc tim mình ra. Sau đó nàng ôm trái tim bỏ chạy. Trái tim đó, trái tim của Huân Trì có đôi mắt trong veo và nụ cười dịu dàng, mãi mãi là tử huyệt của Nhược Nhất.

Vậy mà vì để cứu Tử Đàn, Thương Tiêu lại ép nàng giao trái tim Huân Trì. Nàng cho rằng hắn tuyệt tình, nàng đố kỵ với người con gái nằm trong động, cho nên nàng không nhìn thấy tình ý của hắn, không nhìn thấy hắn vì nàng mà năm lần bảy lượt nhượng bộ.

Nàng giấu Huân Trì ở bạch môn, sau đó rạch tay, dốc máu cứu Tử Đàn, trái tim nàng cũng từng chút một tan vỡ. Ngày nàng bị uy hiếp trên đỉnh U Đô, Thương Tiêu vẫn đang hút ma khí cho Tử Đàn. Hắn tự tin người của Tầm Thường Cung không dám làm hại nàng, nhưng lại không nghĩ đến nàng có thể làm hại chính mình. Hiểu lầm trong lòng nàng quá sâu, nàng không hỏi, hắn lại không chủ động nói. Nàng không còn niềm tin vào tình yêu của hắn, cho nên buông tay, ngay trước mặt hắn rơi xuống dòng Quỷ Khốc, nàng muốn hắn hối hận, muốn hắn day dứt cả đời. Nhưng cũng trói buộc Nhược Nhất cả đời. 2 năm trở về thế giới hiện đại, Nhan Nhược Nhất ban ngày đi làm, tối về ở cùng người bạn thân Mạc Mặc, liên tục đi xem mắt nhưng trong tim chỉ cố chấp một hình bóng tóc bạc mắt tím – là chàng.

Nhan Nhược Nhất chết rồi, Thương Tiêu vì nàng mà hóa ma, Quý Tử Hiên mất đi đôi mắt, Cửu Châu thành bể máu lầm than. Nhan Nhược Nhất, lẽ nào đều là vì nàng?

Một ngày, Nhan Nhược Nhất vô tình gặp được một ông già kỳ quái – là khí lực còn sót lại của thần minh, truyền sức mạnh cả đời vào người nàng, lại không biết thể chất đặc biệt tuyệt duyên với ma pháp của nàng, đưa nàng trở lại Cửu Châu, khơi dậy ký ức bi thương trong lòng nàng nhưng đồng thời cũng gỡ bỏ nút thắt trong lòng tất cả mọi người. Nàng không phải tai họa, nàng là cứu tinh.

Nàng trở về. Huân Trì hi sinh 200 năm đạo hạnh tu hành giúp Thương Tiêu phá băng phong ấn đi cứu nàng. “Tại sao lại nói cho hắn biết, tại sao lại cứu hắn mà từ bỏ bản thân?” Vì Huân Trì là trái tim bác ái của thần minh, vì nàng là con dân mà Huân Trì có trách nhiệm bảo vệ, hay là vì gì khác, Thương Tiêu đương nhiên không biết. Huân Trì, chàng có biết không?

Nàng không chết, nhưng lại bỏ đi 200 năm, nàng có biết những ngày tháng đó, Thương Tiêu sống khổ sở thế nào, đau đớn ra sao không? Hắn giận nàng, nên bất chấp chú ấn lên người nàng, là Song Sinh chú, ràng buộc nàng phải cùng hắn cả đời. Tử Đàn nói, chỉ có thuốc của Anh Lương chủ mới cứu được hắn, Nhan Nhược Nhất không hỏi khó khăn, không ngại nguy hiểm, chỉ hỏi liệu có kịp trở về?

Trên đường đi, có Thương Tiêu dùng tên thật – Tử Ly, giả dạng làm hình dáng người tình trong mộng của nàng, có Huân Trì âm thầm bảo vệ, Nhan Nhược Nhất năm lần bảy lượt hóa nguy thành an, chỉ là trong tim nàng, vẫn mong chờ người đến là Tiêu hồ ly của mình mà thôi.

Trên đường đi, chứng kiến câu chuyện tình của tiểu hồ ly Thiên Tố và kẻ tu tiên Vân Chử – Thiên Tố ngốc nghếch cứu được Vân Chử bị thương, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã biết “tiêu rồi, yêu mất rồi”. Vân Chử là kẻ tu tiên, trong lòng hắn, giống như một bức tường không cách nào vượt qua được. “Tiên yêu hữu biệt.” Khác nhau? Khác nhau ở chỗ nào? Thiên Tố si tình đó vì muốn nam nhân của nàng được sống, trao tiên đan cho hắn, trao toàn bộ trái tim, linh hồn nàng, để rồi tan thành cát bụi, không có luân hồi, chẳng gặp lại nữa. Đến khi mất đi mới biết trân trọng, nhưng tất cả những gì còn lại, chỉ là ký ức ngọt ngào mà nàng từng dành cho hắn. Hắn tu được tiên, lại mất nàng, có đáng không? Nhan Nhược Nhất ngưỡng mộ Thiên Tố, ngưỡng mộ tình yêu của nàng ấy, cho nên mới tiếp tục có dũng khí, đấu tranh cho tình yêu của chính mình.

Nhan Nhược Nhất bị người ta cướp đi ngay trước mũi, Mạc Mặc đâu thể để yên. Nàng cũng quyết tới Cửu Châu, đòi Nhược Nhất về cho bằng được. Xui xẻo thế nào lại rơi từ nóc Tầm Thường cung xuống, đúng vào bồn tắm nhà người ta. Chỉ một câu đùa: “Không biết quý danh của cô nương là gì?” cuối cùng lại gắn kết một kẻ lông bông, không biết đến tình yêu Mạc Mặc và một kẻ vì tu tiên tự cắt đứt tình căn Quý Tử Hiên lại với nhau.

Mạc Mặc từ trước đến nay to gan mặt dày, không bận tâm quá nhiều chuyện, nàng quyến rũ hắn, hay bị hắn quyến rũ, thật không cách nào nói rõ ràng. Nàng đã chủ động cho, Quý Tử Hiên cũng tự nhiên nhận. Nữ tùy tiện, nam phóng túng. Vốn chỉ cho rằng là chơi đùa, ai dè cuối cùng, nàng động tâm, hắn động tình, còn Tiểu Tầm Tầm thì động đậy.

Thực ra ngay từ khi gặp nàng, Quý Tử Hiên đã biết, tình căn của hắn thật ra chưa đứt hẳn, nhưng lại cố chấp không nhận. Mạc Mặc chuốc thuốc hắn, phá cung điện của hắn, trộm thiên thư của hắn, hắn tất nhiên phải đi khắp nơi tìm nàng hỏi tội. Chỉ là không biết bắt được nàng rồi, thì sẽ trừng phạt nàng thế nào. Đánh nàng thì sợ nàng đau, nàng đau, hắn không nỡ. Hắn không thể nhìn thấy, nhưng dù nàng đã cải trang, đi lướt qua hắn, hắn vẫn cảm nhận được nàng. Mọi người đều không tin hắn động tình, Mạc Mặc cũng không tin, cho nên mới trốn tránh, sinh đứa con đó ra, cũng không muốn quay về bên hắn. Nhưng lúc nàng yêu ớt nhất, cái tên mà nàng lặp đi lặp lại trong đau đớn khổ sở, vẫn cứ là “Quý Tử Hiên”.

Ngày tiểu hồ ly đó ra đời, mặc dù thiên ý đã định sẵn phải chịu kiếp nạn thiên lôi, nhưng đứa trẻ đó lại không mảy may thương tổn. Vì có mẫu thân Nhan Nhược Nhất của nó bất chấp ôm lấy nó, quay lưng hứng chịu. Vì có Huân Trì thúc thúc quyết bảo vệ mẫu thân nó đến cùng. Vì có Thương Tiêu – nam nhân mà mẫu thân nó yêu nhất, cũng yêu mẫu thân nó nhất, không dám đánh cược sinh mạng của mẫu thân nó mà bất chấp nó không phải con hắn, cũng đem yêu điểu đi nuốt thiên lôi. Vì có phụ thân Mạc Mặc của nó, tuy vừa sinh thân thể yếu ớt, nhưng vẫn can đảm lấy thân hứng thiên lôi. Vì có Hiên Hiên thúc thúc của nó, hao tổn linh lực dẫn dụ đạo thiên lôi cuối cùng, hứng chịu thay mẹ con nó. Bọn họ vì tình yêu và ràng buộc mà bảo vệ lẫn nhau, còn nó là sợi dây may mắn nối ở giữa.

Khi Quý Tử Hiên tìm lại được Tầm Tầm và Mặc Mặc, hắn chẳng chút băn khoăn thừa nhận tình yêu với nàng. Nàng hỏi hắn, “có dám lấy người chết không?”, hắn quả quyết nói “dám”. Nàng bảo hắn, nàng đi rồi sẽ về, hắn đồng ý chẳng chút hoài nghi. Con của bọn họ, hắn chiều chuộng đến sinh hư, đi trêu ghẹo cả cô cô (?) Tử Đàn của nó, hắn cũng chỉ mỉm cười xuống nước. Quý Tử Hiên xuất sắc như vậy, nhưng lại luôn đứng sau Thương Tiêu, hắn đố kỵ mà phản bội huynh đệ, cứ nghĩ cuộc đời này sẽ lạnh lẽo vô cảm như thế, chỉ là gặp được nàng. Cũng như Nhược Nhất là tử huyệt của Thương Tiêu, Mặc Mặc có lẽ cũng là nhược điểm duy nhất của hắn.

Sau đó Thương Tiêu nhập thần, bác ái mà vô tình, hủy Song Sinh chú, cắt đứt tình yêu với Nhược Nhất. Huân Trì trao trái tim của hắn cho nàng, đánh cắp 3 năm cùng nàng ngắm nhìn thế gian, nam nhân như ngọc mãi mãi không quay lại được nữa. Nàng đã từng hy vọng, nếu nàng gọi Thương Tiêu, hắn sẽ đến giúp nàng, nếu có hắn, Huân Trì sẽ không chết. Nhưng cả 2 lần, hắn đều làm nàng thất vọng. Hắn đã tuyệt tình, vậy thì nàng buông tay. Miếng ngọc trắng tan nát dưới chân, đoạn tình này trôi theo gió.

Nàng quyết đấu với Anh Lương chủ. Bất chấp hắn đã gây ra những tội nghiệt gì, hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Nguyệt Hoàng chết rồi, nàng đời đời kiếp kiếp đuổi theo Thành Hạo, còn sư phụ thì đời đời kiếp kiếp đuổi theo nàng. Trước khi hắn chết, chỉ nghẹn ngào cầu xin Nguyệt Hoàng, “đừng đuổi theo người ta nữa”, vì phải chăng, hắn đuổi theo nàng cũng mệt rồi.

Kiếp cuối cùng, thứ mà Thương Tiêu phải lựa chọn là trở thành thần, hay có được Nhan Nhược Nhất. Thực ra vốn không cần lựa chọn, bởi ngày hôm đó, khi tưởng nàng chết rồi, huyết lệ trên mặt hắn, là thật. Nàng quyết đấu với Anh Lương chủ, hắn nửa thần nửa ma, trong lòng chỉ có Nhan Nhược Nhất. Không cần lựa chọn, vì vốn dĩ chưa từng có phương án khác. Nàng trở về nhà, không quay lại Cửu Châu nữa, hắn vất vả ghép lại miếng ngọc, mạo hiểm đến thế giới khác tìm nàng.

Nàng hỏi hắn muốn may y phục thế nào, hắn nói “cửu vĩ bạch hồ”. Nàng hỏi hắn có tiền không, hắn nói không có. Nàng bảo hắn, vậy thì bán thân đi. Bán cho ta, nấu mỳ suông cho ta cả đời…


Mời các bạn đón đọc Ta muốn đến Cửu Châu của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 129.000   

Giá bán

103.000 

Tiết kiệm
26.000  (20%)
Giá bìa 129.000   

Giá bán

103.000 

Tiết kiệm
26.000  (20%)