DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Thần Khống Thiên Hạ (Lăng Thiên Ký)

Tác giả Ngã Bản Thuần Khiết
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Minh Thiện
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 357
Từ khóa AudioBook Sách Nói mp3 full Ngã Bản Thuần Khiết Minh Thiện Xuyên Không Huyền ảo Võ hiệp Văn học phương Đông
Nguồn Minh Thiện
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Review truyện Thần khống thiên hạ của tác giả Ngã Bản Thuần Khiết

Thảo Mộc

THẦN KHỐNG THIÊN HẠ

Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết

Thể loại: Tiên hiệp, kiếm hiệp

Tình trạng: Hoàn thành

Văn án:

Một thế giới tôn trọng kẻ mạnh – có quần hùng tranh bá, có pháp bảo, bảo kiếm, có những hiểm nguy gian truân đầy rẫy và cũng có những tấm chân tình của bằng hữu khắp thiên hạ. Thế giới này là thế giới của cường nhân, và Lăng Tiếu – một người xuyên không sẽ từng bước đi lên. Hắn đối diện gian nguy, hắn chém giết cường giả, hắn kết giao bằng hữu – hắn chính là người đã được nhận định là sẽ đứng trên đỉnh thiên hạ này.

Tình tiết gây cấn lắm, có thể sánh bằng với Phàm nhân tu tiên với Tru tiên chưa nhỉ?” Lời nhận xét của độc giả Le Nguyen Anh.

Nếu đã là fan của truyện tiên hiệp, hẳn là bạn không thể nào bỏ qua bộ Phàm nhân tu tiên và Tru Tiên, thế nhưng nhiều độc giả lại nhận xét rằng Thần khống thiên hạ cũng chẳng thua kém hai bộ truyện kinh điển kia là mấy.

Thần khống thiên hạ kể về Lăng Tiếu, sau khi xuyên không đến một thế giới xa lạ đã nhập vào một thân thể trùng tên. Kẻ này từng là một kiêu hùng, một mình tranh đấu với quỷ môn tứ đại siêu cấp cao thủ, cuối cùng vì sức kiệt mà phải tự bạo đan điền. Cứ tưởng đời hắn cứ thế là xong, nhưng không ngờ rằng Lăng Tiếu xuyên không, đã sống lại thân thể tưởng như đã vô dụng rồi.

Ở thế giới tu chân điều gì là quan trọng nhất? Đó chính là tu vi. Thế nhưng, hắn đã tự bạo đan điền, vậy lấy đâu ra chỗ để tích trữ linh khí, tăng cường tu vi. Thế giới này lấy cường giả làm đầu, những kẻ phế vật như hắn dù trước đây có là kiêu hùng cỡ nào cũng không thoát khỏi bị người người chế giễu cười chê. Lăng Tiếu vốn sống ở địa cầu, là con người không chấp nhận bị kẻ khác khinh khi. Hắn lập chí bắt đầu tu luyện lại, tìm ra cách tu luyện thích hợp với hắn nhất. Thế gian có pháp bảo, có huyền kỹ, có đấu pháp, … trên con đường tu luyện, Lăng Tiếu không ngừng tiếp cận những kỳ ngộ khôn lường, tu vi của hắn dần dần tăng cao, nhưng không ai biết, hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ tưởng chừng là đánh đổi chính mạng sống.

Thế giới của tiên nhân là vậy, tranh đấu từng ngày, ai là kẻ cuối cùng được cười đứng trên đỉnh vinh quang. Anh chị em nếu yêu thích truyện tiên hiệp thì đừng bỏ quên truyện này, gây cấn và hấp dẫn vô cùng nhé.

***

[#Giới_thiệu] Lăng Thiên Ký kể về Lăng Tiếu, một kẻ sau khi xuyên không đến một thế giới xa lạ đã nhập vào một thân thể của một tên phế vật trùng tên. Kẻ này, kiếp trước từng là một kiêu hùng, một mình tranh đấu với quỷ môn tứ đại siêu cấp cao thủ, cuối cùng vì sức kiệt mà phải tự bạo đan điền đồng quy vu tận. Ở kiếp trước hắn chết cùng kẻ thù trong khi trên thân còn một bầu nhiệt huyết, hoài bão chưa thực hiện. Ở kiếp trước, hắn hào hoa phong lãng, tuyệt sắc thiên kiêu mỹ nữ bám lấy hắn nhiều không kể xuyết, nhưng do ngu ngốc nghe lời quỷ sư phụ giữ tấm thân đồng nam để không ảnh hưởng đến tu luyện, để đến cuối cùng hắn chết oan uổng khi vẫn còn trinh. Cứ tưởng đời hắn cứ thế là xong, nhưng không ngờ rằng Lăng Tiếu lại xuyên không, đã sống lại trên một thân thể của một tên thiếu gia bị bỏ rơi của một đại gia tộc, tên thiếu gia này từ nhỏ đã bị phế hết đi kinh mạch, không có khả năng tu luyện..

Ở thế giới tu chân điều gì là quan trọng nhất? Đó chính là tu vi. Thế nhưng, hắn đã tự bạo đan điền, vậy lấy đâu ra chỗ để tích trữ linh khí, tăng cường tu vi. Thế giới này lấy cường giả làm đầu, những kẻ phế vật như hắn dù trước đây có là kiêu hùng cỡ nào cũng không thoát khỏi bị người người chế giễu cười chê. Lăng Tiếu vốn sống ở địa cầu, là con người không chấp nhận bị kẻ khác khinh khi. Hắn lập chí bắt đầu tu luyện lại, tìm ra cách tu luyện thích hợp với hắn nhất. Thế gian có pháp bảo, có huyền kỹ, có đấu pháp, … trên con đường tu luyện, Lăng Tiếu không ngừng tiếp cận những kỳ ngộ khôn lường, tu vi của hắn dần dần tăng cao, nhưng không ai biết, hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ tưởng chừng là đánh đổi chính mạng sống.

Thế giới của tiên nhân là vậy, tranh đấu từng ngày, ai là kẻ cuối cùng được cười đứng trên đỉnh vinh quang. Anh chị em nếu yêu thích truyện tiên hiệp thì đừng bỏ quên truyện này, gây cấn và hấp dẫn vô cùng nhé


may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000