DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tên ebook: Ti Mệnh (full prc, pdf, epub)

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
 
Thể loại: Huyền huyễn, Tiên hiệp, Hài hước, HE, Ngôn tình, Văn học Phương Đông
 
Edit + Làm Ebook: Py
 
Nguồn: pyluoi.wordpress.com
 
Ebook: http://www.dtv-ebook.com
ebook ti menh full prc pdf epub

Bìa Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương



Văn án:

Nhĩ Sanh là một cô bé mồ côi.
Nàng nói, cả gia đình đều chôn dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới sống tùy tiện như thế.

Không ai để ý, không người vướng bận mới thực là tự do.
Nhưng, đó chỉ là những lời nàng tự an ủi bản thân.

Rồi đến ngày nọ, có một nam tử đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng.
Dắt tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng viết chữ; vì nàng mà vui, thay nàng mà sầu.

Từ sau khi gặp người đó, nàng không còn tiếp tục sống vô pháp vô thiên như trước.
Một hồi sóng gió qua đi, nàng cho là bản thân cuối cùng cũng có thể cùng Trường Uyên ở bên nhau mãi mãi...

Hắn đột nhiên biến mất.
Tìm kiếm Trường Uyên dần trở thành mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời Nhĩ Sanh.

Chỉ là...
Vật đổi sao dời, phù hoa lạc định...

“Nàng” từ trong giấc ngủ say bất chợt bừng tỉnh.
Mới biết, trên thế gian này chưa từng có Nhĩ Sanh, mà Trường Uyên cũng vậy.

Phải chăng tất cả chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của Ti Mệnh Tinh quân...
***

[Review] Ti Mệnh – Cửu Lộ Phi Hương

yukiht Book review

“Mệnh” – đã là mệnh liệu có thể thay đổi hay chăng?

Trường Uyên – chịu giam mình cô độc vạn vạn năm, vĩnh viễn không thấy ánh sáng trong Vạn Thiên Chi Khư vì “mệnh” của hắn từ khi sinh ra đã mang trên mình lời tiên tri của thần – là hắn “Thần Long Thượng Cổ” sẽ là người phá hoại thế gian. Cuộc đời của Trường Uyên sẽ chẳng có gì để nói nếu không có 1 ngày, không rõ thế nào bên hắn xuất hiện 1 người con gái, hiểu biết, thẳng thắn, phóng khoáng. Nàng, Ti Mệnh Thiên Quân, là người dạy hắn đạo lý trên thế gian, là người cho hắn biết về non xanh nước biếc. Nàng cho hắn biết Vạn Thiên Chi Khư quanh năm đen tối nhưng ngoài kia là hoa thơm cỏ lạ, là muôn ngàn chim thú, là vạn người, vạn tiên, vạn vật ai ai cũng có câu chuyện của mình, đơn giản có, phức tạp có, buồn có, vui có.

Ti Mệnh đem đến ánh sáng duy nhất trong cuộc đời vạn năm cô độc, sống không xong chết cũng không được của Trường Uyên. Đồng thời, chính nàng cũng khơi dậy cho hắn biết thế nào là chút rung động đầu đời, nhưng cũng chính nàng mỗi lời, mỗi câu đều nhắc nhắc cho hắn rõ, giữa họ – là bạn – là chính hữu là chí hữu. Người Ti Mệnh chờ đợi, đã từ lâu, rất lâu nàng chẳng còn nhớ nữa là Thiên Đế cao cao tại thượng chứ không phải Trường Uyên – thần long bị giam cầm.

Có ai đó từng nói với mình, trong Ti Mệnh của CLPH, nam chính có vẻ mờ nhạt hơn so với nữ chính nhưng mình lại không nghĩ vậy. Là vì 1 Ti Mệnh khát khao hạnh phúc, 1 người con gái chân thành, thẳng thắn và có phần nóng nảy vội vàng nên Trường Uyên đứng bên nàng tựa như vị thanh của trà là ngọn lửa của Ti Mệnh không trở nên cuồng dã mà thành nồng đượm khó phai. Tính cách trầm ổn, có chút nhẹ nhàng, bao dung và nuông chiều Ti Mệnh để nàng xông pha ra ngoài khi mệt mỏi có thể dựa vào ngực Trường Uyên mà nức nở, để nàng dù không đủ sức vẫn tâm niệm bảo vệ Trường Uyên mà khi nhìn lại đằng sau là nhà – là nơi ấm áp để quay về.

Mình thích cách Trường Uyên xuất hiện cạnh Nhĩ Sanh – luôn là đúng lúc, là kịp thời, không hoa mỹ. Mình cũng thích cả tính cách dịu dàng, trầm ổn, lương thiện của hắn – quyết định trở về Vạn Thiên Chi Khư sau khi đánh dẹp Ma quân chỉ càng khiến mình yêu hắn hơn, mọi thứ thuộc về hắn đều đơn giản, nhẹ nhàng.

Ti Mệnh – về mệnh, về duyên phận – người có duyên là quyến luyến cùng nhau, còn phận lại do lựa chọn. Là Nhĩ Sanh (Ti Mệnh) dù bao năm xa cách Trường Uyên vẫn là lựa chọn tin tưởng chàng – dù đến khi đọa ma vẫn là tin chàng mà nhờ chàng xuống tay với bản thân mình. Ti Mệnh khi là Ti Mệnh không nhận ra trái tim mình, cố chấp với mối tình không thành với Thiên Đế thì khi là Nhĩ Sanh, không còn thân phận ràng buộc nàng đi theo lựa chọn của chính mình – là Trường Uyên mà nàng tin tưởng.

Trường An và A Vu có duyên không phận, Trường An đem toàn bộ ác hận của mình đổ cho Ti Mệnh mà không nhận ra rằng, phận của hắn và A Vu đã tận là do Trường An hắn đã chọn Lưu Ba mà không chọn nàng. Vì lựa chọn của Trường An mà A Vu mất đi nghĩa huynh, mất luôn cả đứa con mà nàng đang mang cùng hắn. Vì lựa chọn của Trường An, đẩy A Vu vào Hoang Thành, trở thành Oán Nữ ngàn đời trong sầu hận. Còn hắn, vì sự lựa chọn của mình, 1 lần nữa trở thành đọa tiên. Phận của họ cũng vì vậy mà tàn.

Thiên Đế và Ti Mệnh – vừa có duyên, vừa có mệnh, chỉ là hắn cho rằng là hắn, là Thiên Đế thì không đáp lại tình yêu của Ti Mệnh, nàng sẽ vẫn ngây khờ mà chờ đợi hắn qua vạn năm. Lựa chọn không đáp lại nàng vì hắn còn nhiều chuyện để tâm hơn nàng, khi nhìn lại thì phận đã không còn, nàng thà làm Nhĩ Sanh để cả đời an ổn bên Trường Uyên còn hơn làm Thiên Hậu dưới vạn người trên muôn người kia. Cái gì đã mất mới thấy quý – nực cười thay.

Ti Mệnh không hắn là 1 câu chuyện xuất sắc của CLPH nhưng là 1 câu chuyện đáng yêu và duyên dáng.

Rating: 4.5

PS: từ ngày đọc khái niệm có 1 chàng trai “nhân nùng như mực, vị đạm như trà” của DLVT, bị ám ảnh mãi mà vẫn chưa tìm được soái ca nào như vậy. Với Trường Uyên thì chỉ nhận được vị đạm như trà ^^ mà cũng đáng để yêu rồi.

 
Mời các bạn đón đọc Ti Mệnh của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 135.000   

Giá bán

108.000 

Tiết kiệm
27.000  (20%)
Giá bìa 135.000   

Giá bán

108.000 

Tiết kiệm
27.000  (20%)