DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Triệu Phú Khu Ổ Chuột

Tác giả Vikas Swarup
Bộ sách
Thể loại Tiểu thuyết
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub mp3
Lượt xem 16660
Từ khóa eBook prc pdf epub mp3 Sách Nói Audio full Vikas Swarup Sách hay Tiểu thuyết Văn học Ấn độ Văn học phương Đông
Nguồn tuoitre.com.vn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tên sách: Triệu phú khu ổ chuột (full prc, pdf, epub)

Tên gốc: Q&A

Tác giả: Vikas Swarup 

Thể loại: Sách hay, Tiểu thuyết, Văn học Ấn độ

Công ty phát hành Nhã Nam

Nhà xuất bản NXB Văn Học

Trọng lượng vận chuyển 520 grams

Kích thước 14x20.5 cm

Dịch giả Nguyễn Bích Lan

Số trang 448

Ngày xuất bản 09/2009

Nguồn: tuoitre.com.vn

Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com

Giới thiệu:

Sức hấp dẫn của Triệu Phú Khu Ổ Chuột ở chỗ, nó khơi dậy trắc ẩn trong mỗi con người, nó đưa độc giả qua ngõ ngách của những khu ổ chuột tồi tàn, nó kể lại cảnh sống khốn cùng khi người ta đánh mất quyền được tồn tại như một con người, sống trong sự chờ đợi một chiếc xe jeep có thể đến đưa mình đi vì hàng ngàn tội lỗi vô cớ.

Trong bóng tối của xã hội Ấn Độ hỗn tạp, bùng nhùng những nghèo đói, bệnh tật, nhà thổ, giết thuê, mafia ấy, lại có người chiến thắng một trăm triệu rupi trong một chương trình truyền hình nổi tiếng “Ai là triệu phú”: một anh bồi bàn. Ram Mohammad Thomas, cái tên mang trong mình nhiều tôn giáo, phức tạp như chính những biến cố trong cuộc đời mình, đã bị bắt ngay sau khi giành được giải thưởng lớn. Người ta không tin kẻ xuất thân nghèo hèn có thể làm được điều kỳ diệu đến thế. Thực chất, người ta không muốn chi trả cho anh một khoản tiền khổng lồ như vậy, người ta, bao gồm cả cảnh sát - người chấp pháp, người thi hành công lý, đã tra tấn kẻ chiến thắng cùng khổ, chỉ để anh nói rằng: “Tôi đã gian lận”. Câu chuyện sẽ kết thúc nếu không có sự xuất hiện của một nữ luật sư trẻ, tạm thời giải cứu và tình nguyện làm người làm chứng cho câu chuyện thật của cậu.

Triệu Phú Khu Ổ Chuột từ đầu đến cuối trung thành với mạch tự sự ngôi thứ nhất, với cách sắp xếp đảo chiều thời gian để phù hợp với mạch kết nối là 12 câu hỏi của trò chơi. Câu chuyện không có tính trò chơi, nó chỉ mượn hình thức trò chơi để diễn tả những điều rất đời, cũng như nó vay mượn một câu chuyện có thực về người chiến thắng một triệu rupi trong lịch sử Ấn Độ để nói về một câu chuyện còn thực hơn cả sự thực. Mỗi trải nghiệm trong cuộc sống của Thomas là lời giải cho một câu hỏi trong cuộc chơi.

Trong chuỗi hồi tưởng ấy, người đọc bắt gặp những hình ảnh trẻ thơ thiên thần xuất thân từ bùn lầy của xã hội: Cậu bé Ian - con trai bất hạnh của mục sư Timothy, cô bé Gudya bị chính cha mình lợi dụng, Salim với ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng, đã phải đối mặt với cú sốc lớn nhất đời mình khi bị thần tượng đồng tính luyến ái giở trò trong rạp chiếu phim... Những số phận ấy bị vùi đi trong lớp bụi của lầm than, trong váng dầu nhơ bẩn của xã hội, mà ở đó: kẻ có tiền là người làm chủ vận mệnh. Tất cả dựng nên một góc nhìn xã hội vừa bi đát, vừa hài hước, vừa hiển nhiên, vừa căm phẫn và chua chát đến cùng cực.

Mỗi chươngTriệu Phú Khu Ổ Chuột là một cuộc phiêu lưu, bằng cách kể nhẩn nha, chi tiết, ít bày tỏ xúc cảm trực tiếp, Thomas chậm rãi tua lại cuốn băng của cuộc đời mình để rồi viết lên bài ca của nỗi thống khổ và lòng nhân ái. Cái gọi là đồng xu may mắn thực ra cả 2 mặt đều ngửa, cái gọi là chớp lấy may mắn thực ra đều do con người chủ đích tạo nên, cái gọi là lòng nhân ái thực sự ẩn sâu trong những cử chỉ cao đẹp nhất giữa người với người, cho dù, họ là những người tồn tại bất hợp pháp trong cuộc đời mình. Hình ảnh Thomas đấu tranh đến phút cuối cho mạng sống của Shankar đang bị bệnh dại hành hạ, những câu nói trôi chảy nhất trong cuộc đời của một hoàng tử bị bỏ quên là về chính người mẹ - bà hoàng đã cố tình quên đi sự tồn tại của cậu; Thomas, người không ngớt bị ám ảnh phải kiếm bằng mọi giá số tiền 400.000 rupi lại dễ dàng cho một người không quen toàn bộ số tiền ấy để ông ta mua thuốc cho con trai bị bệnh dại; Thomas, con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để trả thù cho người yêu bị Prem Kumar dày vò, cũng vô tư như khi anh từng nhiều lần quên mình vì những người cùng cảnh ngộ khác.

Một anh bồi bàn ở dưới đáy xã hội, không gia đình, không mơ ước, liệu có thể trở thành triệu phú? Cuộc đời có tồn tại may mắn? Điều gì sẽ chiến thắng sau cùng: quyền lực hay lòng nhân ái? Triệu phú khu ổ chuột sẽ giải đáp tất cả câu hỏi đó của bạn cũng như nó từng làm với hàng triệu độc giả trên thế giới, lấy đi nước mắt của họ và mang lại cho họ niềm tin vào cuộc đời. Vì Vikas Swarup đâu chỉ viết bằng ngôn ngữ Ấn Độ, ông đã viết chuyện đời Thomas bằng thứ tiếng của chung của loài người.
***

Review sách: TRIỆU PHÚ KHU Ổ – Vikas Swarup

 

Choáng váng! Đó là hai từ diễn tả cảm xúc của tôi sau khi đọc xong tác phẩm này!

Tôi không biết nên dùng ngôn từ nào để có thể diễn tả hết được sự tuyệt vời của nó! Dường như mọi từ ngữ đều đóng băng trước sự vi diệu của cuốn sách này!

Tin tôi đi, tôi không hề nói sai một chút nào đâu. Cuốn sách thực sự đốn ngã những trái tim giàu lòng trắc ẩn bên trong mỗi người, nó khiến ta thêm trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống này, giúp cho ta thấu hiểu được thế nào là phẩm giá của một con người.

Câu truyện kể về một người bồi bàn tham gia chương trình Ai là tỷ phú, một game show những tưởng chỉ dành cho tầng lớp trung lưu trở lên với vốn học thức uyên bác a bị bắt vì tội giành được giải thưởng cao nhất!? Cả ekip thực hiện chương trình vô cùng ngạc nhiên và có đôi chút dè bỉu khi thấy Ram Mohammad Thomas – một tên bồi bàn nghèo đến đăng ký tham gia. Họ không thể ngờ được rằng đứng trước họ là cả một phép màu của thế giới và thần may mắn đang hiển linh bởi những gì diễn ra sau đó đối với họ giống như một giấc mơ.

Có thể thấy nội dung của truyện đã kích thích sự tò mò và hiểu biết của độc giả vô cùng. Bị bắt vì giành chiến thắng, chỉ nghe thôi thì thật nực cười nếu như không đọc tác phẩm. Đúng, nếu tôi là khán giả, là ekip trong truyện thì tôi cũng tin đây chỉ là một giấc mộng thật đẹp!

Cuốn sách bắt đầu bằng việc Ram đang đứng trước nguy cơ phải vào tù vì bị cáo buộc gian lận trong trò chơi truyền hình. Cậu may mắn được một luật sư tốt bụng, người mà cậu ngỡ như không quen tự nguyện xin được giúp đỡ với điều kiện Ram phải trung thực với mọi điều mà anh nói. Và từ đây, cuốn băng hồi ức của Ram xoay vòng đưa độc giả quay trở về quá khứ, nơi những câu chuyện tưởng chừng như không liên quan gì đến sự việc chính bắt đầu.

12 chương trong tác phẩm tương ứng với 12 câu hỏi trong chương trình Ai là tỷ phú. Từng chương từng chương là một sự bóc tách trần trụi về những góc khuất trong xã hội. Nào chúng ta hãy cùng khám phá.

(Xin phép bỏ qua chương một bởi nó là chương mở đầu câu truyện)

Chương hai: Sự thối nát của những Đứa con của Chúa!

Ram đến sống yên bình tại nhà thờ S.T Mary cùng vị cha xứ đáng kính Timphony. Đây là nhân vật tượng trưng cho Chúa giáng thế bởi bản chất tốt đẹp của ông. Ram khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, vì còn là trẻ con nên anh vẫn chưa hiểu hết được sự đời. Khi cha John chuyển đến thay thế cha Timphony đi vắng, Ram chỉ đơn thuần bộc lộ cảm xúc của một đứa trẻ con bằng việc ghét ông ta vì ông ta hay mắng và không coi trọng mình. Và chính John là hiện thân cho quỷ Satan, thiên sứ bị bóng tối làm vấy bẩn tâm hồn. Hắn là một con ác quỷ đội lốt thiên thần, nhân danh con của Chúa để thực hiện những hành vi đồi bại cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đây là một chương nhuốm màu đen tối.

Chương ba: Điềm lành bắt đầu từ những tấn bi kịch.

Đây là chương phô bày sự trong trắng, hồn nhiên nhất từ một đứa trẻ, đó là nhân vật chính – Ram.

Khu Chawl – thế giới của những con người thuộc tầng lớp hạ lưu – nơi minh chứng cho sự lãnh đạm của con người.

“Bất cứ chuyện gì xảy ra trong bốn bức tường của một gia đình đều là chuyện riêng của gia đình đó và chúng ta không thể can thiệp. Cậu còn là một thằng bé mồ côi còn ít tuổi. Cậu chưa hiểu đời. Nhưng tôi thì biết những chuyện đánh vợ, ngược đãi, loạn luân và hãm hiếp xảy ra hàng ngày tại những khu Chawl ở khắp Mumbai này. Tuy nhiên, không ai làm gì hết. Người Ấn Độ có khả năng tuyệt vời là nhìn thấy những đau đớn khổ cực quanh mình mà vẫn không bị ảnh hưởng. Vậy nên, như một người Mumbai đích thực hãy nhắm mắt, bưng tai, ngậm miệng lại, và cậu sẽ vui vẻ giống như tôi.”

Gia đình Gudiya mới chuyển đến sống ở đây. Shantaram – bố của Guydiya là một người có học thức uyên bác và tử tế cho đến trước khi ông trở thành một tên vũ phu, một ông bố bạo lực chỉ biết hành hạ vợ con. Cuộc đời Gudiya những tưởng đã đi vào đường cùng khi cô không còn chỗ nào để bấu víu, không còn nổi một tia hy vọng khi mà gia đình tan nát, trong nhà thì gần như không còn gì thì Ram đến với cô như một định mệnh của số phận. Với tình cảm chân thành của mình, anh đã “cứu giúp” Guydiya ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Nhưng cũng chính từ đó lần đầu tiên cậu phải chạy trốn con ma Tội ác. Cuộc sống của cậu bị đảo lộn như chong chóng xoay tròn.

Chương bốn: Những ác quỷ mang hình hài thiên sứ.

Ram và Salim được đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên. Đây đáng lẽ ra phải là mái ấm tình thương bảo vệ và che chở cho những đứa trẻ thì thực chất lại là một kho trung gian khổng lồ cho việc cung cấp “nô lệ”. Bi kịch chồng chất bi kịch. Một lần nữa Ram lại phải đương đầu với thử thách khó khăn mà sự sống còn của cậu lại chỉ phụ thuộc vào một đồng xu!?

Sau khi vào trại giáo dưỡng được ít lâu. Tin đồn về một nhân vật được gọi là Ông lớn chuyên thu nhận trẻ mồ côi làm con nuôi lan truyền đến tai Salim và Ram. Chẳng bao lâu sau, hai người được Ông lớn nhận về nuôi. Tưởng như đây là một bước ngoặt tuyệt vời giúp cho hai đứa trẻ thoát khỏi định mệnh nhưng không, số phận nghiệt ngã vẫn bám lấy chúng.

Nhân vật “Ông lớn” là biểu trưng cho một bộ phận những kẻ lừa đảo, mẹ mìn của xã hội hiện đại nhưng hoạt động dưới hình thức tinh vi hơn. Chúng đào tạo những đứa trẻ còn bé tí thành những người có tài để làm công cụ kiếm ăn cho chúng. Dã man hơn nữa chúng lợi dụng lòng thương của mọi người để trục lợi bằng cách biến những đứa trẻ kia thành tàn phế. Và điều kỳ lạ là tất cả những hành động của chúng diễn ra một cách công khai ở những nơi công cộng nhưng không bị một cơ quan chức năng thẩm quyền nào “sờ gáy”. Sự bàng quan của chính quyền đã được lồng ghép khéo léo ở chương này.

Chương năm: Học nói giọng Úc.

Đây là một trong những chương phơi bày mặt trái của xã hội, khía cạnh gia đình là nhiều nhất. Ngoại tình, gia trưởng, bao bọc con quá mức, ghen tuông, mật thám tình báo âm thâm giết hại nhau vì lợi ích cá nhân, sự tắc trách trong khâu quản lý of ch quyề,… Tất tần tật đều được tóm lược trong chương này. Chàng Ram của chúng ta cũng đã kịp tích cóp được của để dành phòng thân và tập nói một thứ ngôn ngữ khác. Một trải nghiệm khá hay ho dành cho cậu.

Chương sáu: Bùa phép, tôn giáo địa phương.

Nói nôm na đây là chương nói về sự mù quáng trong tình yêu, mặt tối của những người nhập cư và sự ngu dốt nhu nhược bị dục tình làm lu mờ khiến cho không làm chủ được bản thân dẫn đến những vc l dại dột. Cái mà tác giả muốn nói đến là sự nguy hiểm của bùa phép và lòng đố kỵ của con người. Chương này đối với tôi như màn tấu hài, cũng khá thú vị!

Chương bảy: Chương này không có gì để bàn nhiều. Đơn thuần chỉ là một trải nghiệm kinh hoàng của Ram.

Chương tám: Đây là một chương kể về lịch sử với sự châm biếm hài hước. Thêm một trải nghiệm vui nữa của Ram.

Chương chín: Sự trả thù ngọt ngào.

Thật sự cũng muốn viết lắm nhưng nếu viết ra thì sẽ thành spoil mất nên các bạn hãy đọc nhé!

Chương mười: Nữ hoàng bi kịch.

Đây là chương nói về góc khuất ít ai biết của những người nổi tiếng mà ở đây là nữ diễn viên Neelima. Ít người có thể hình dung ra được sự cô đơn, quạnh quẽ mà họ phải gánh chịu đằng sau mỗi lớp trang điểm, những vai diễn trên sân khấu hào nhoáng kia. Họ, những người phụ nữ ấy có ham muốn tột bậc là giữ mãi tuổi xuân để vẫn có thể cống hiến cho điện ảnh. Họ không muốn già nua trước mặt công chúng bởi họ cho rằng đó là hình tượng xấu và khi chết đi người ta sẽ nhớ về họ với hình ảnh xấu xí đó.

Họ là những người mang cái “tôi” rất lớn. Coi giúp đỡ của mọi người là sự thương hại. Họ bảo thủ nghĩ rằng mình vẫn còn đủ sức để tự sống mà không cần sự quan tâm của bất kỳ ai. Vô tình họ đã tạo ra kẻ sát nhân vô hình.

Để khỏa lấp đi nỗi buồn sau khi giã từ sự nghiệp. Họ tìm đến những lạc thú, thậm chí là cả sự đau đớn, hành hạ về thể xác. Dường như lúc này họ đang ở trong cơn quẫn chí đến tột độ không thể thoát ra đc. Càng giãy càng chết, càng chống cự lại càng đau để rồi họ chết đi như một bông hoa héo tàn không được ai biết đến. Ước nguyện của Neelima đã thành hiện thực nhưng hiện thực ấy quá đau lòng, giống như con dao hai lưỡi. Neelima đã chết trẻ thđúng nguyện ước của mình nhưng chẳng một ai quan tâm đến cô. Thật chua xót làm sao!

Chương mười một: Một bước ngoặt lớn.

Ram đích xác là một người nghèo về vật chất nhưng rất giàu có về mặt tinh thần. Đó là điều đáng trân quý hơn cả. Để có thể sống cậu đã học làm hướng dẫn viên, tự trau dồi thêm kiến thức để kiếm tiền trang trải tiền nhà và hơn hết là giúp đỡ những người khác. Điều đó là bàn đạp thúc đẩy cậu đến với bến bờ tương lai mới của mình, cuộc đời cậu đến đây coi như sang một trang mới.

Sankar và Nita, hai người đã khiến tâm can cậu bị giằng xé. Giữa hai sự lựa chọn Tình yêu và Bạn bè thật khó để quyết định. Hai người mang đến cho Ram những cảm xúc thật diệu kỳ. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khổ sở khi phải nhìn cảnh bạn mình ngắc ngoải chờ chết và cũng thật trớ trêu thay cùng lúc đó cậu biết thế nào là yêu một người.

Chương mười hai: Đây là chương có cú twist duy nhất và cũng là ngoạn mục nhất của truyện. Không những thế nó còn được tác giả thể hiện sự độ lượng, phẩm giá, khí chất hảo hán của một người đàn ông thông qua nhân vật Ram. Khép lại toàn bộ câu truyện là một kết thúc có hậu cực kỳ, chấm dứt chuyến phiêu lưu đầy kỳ lạ và may mắn của Ram và những người bạn. Một cái kết không còn gì có thể chê trách!

Có thể nói các tình tiết, sự việc trong truyện được tác giả tường thuật lại không theo đúng trình tự thời gian nào nhưng nó vẫn khiến cho độc giả hiểu và nắm bắt được diễn biến sự việc. Đó là cái hay của tác phẩm. Tôi thích cái cách mà tác giả đặt vấn đề thông qua một loạt sự may mắn đến với nhân vật chính. Và hơn hết là tôi thích cái tên của tác phẩm.

Triệu phú khu ổ chuột mang hàm ý đó là tuy một người sống trong nghèo khó, thiếu thốn về mặt vật chất nhưng bù lại lại được những thứ khác như phẩm giá con người và vốn kiến thức sống tích lũy được do phải lăn lộn ngoài xã hội, va chạm với đủ loại người, với đủ mọi công việc, đó là mới là điều đáng giá hơn cả. Tên tác phẩm khiến chúng ta phải suy nghĩ ngược lại về nó. Liệu chúng ta đang có một cuộc sống tốt hơn những người nghèo trong khu ổ chuột nhưng phẩm chất đạo đức, cách hành xử của chúng ta có hơn họ không? Chúng ta có được những người bạn đích thực như nhân vật Ram không? Cực kỳ nhiều câu trả lời và đạo lý sống trong cái tên này. Một cái tên mà theo tôi đã trở thành kinh điển của mọi thời đại bởi đơn giản nó đúng với mọi thời đại, kể cả dù cho sau này thế giới có phát triển hay tụt hậu đi chăng nữa thì nó vẫn cứ đúng bởi nó nhắc cho ta nhớ mình đang đứng ở vị trí nào và liệu mình có thật sự nhận thức đúng về điều đó hay không?

Review của độc giả Nguyễn Ngọc Nam – Nhã Nam reading club

Mời các bạn đón đọc Triệu Phú Khu Ổ Chuột của tác giả Vikas Swarup.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 90.000   

Giá bán

72.000 

Tiết kiệm
18.000  (20%)
Giá bìa 90.000   

Giá bán

72.000 

Tiết kiệm
18.000  (20%)